Lưu Giang – T008: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

13/09/23 – 02:09

 

Thí sinh Lưu Giang – Mã số T008

 

MƠ VỀ MÙA HOA SỮA

Anh miền Nam mơ về mùa hoa sữa
Bên góc đường vương một chút tơ vương
Em bên cửa sổ nhạt nhòa nỗi nhớ
Lá rụng gió về đổi một mùa thu

Hương hoa sữa vương nỗi buồn phố cổ
Màu rêu xanh Hà Nội phút giao mùa
Tình hờ hững em hẹn hò ta đến
Mà lỡ làng một cuộc hẹn trăm năm

Rồi sẽ có một ngày anh lạc bước
Tình thiên di hoa sữa sẽ chẳng buồn
Mong hội ngộ mùa đi qua ta gặp…
Thỏa đợi chờ nắng nhạt sắc hoa buông.

 

CHIỀU NAY MƯA TRÊN PHỐ NÚI

Chiều mưa trên phố núi
Nắng xen kẽ giọt mưa
Chiều  phân hai lối rẽ…
Nghe vụn vỡ đôi bờ…

Lá chao nghiêng theo gió…
Mưa trĩu nặng quằn cây…
Nước ướt tràn trên đất
Chiều nay lạ thế này…

Lòng còn chi đắng đót…
Mùa phân nửa sang ngang
Thương cho bông đủng đỉnh
Không kết hạt vô tình

Núi xa như màu ngọc
Gói một chút mong manh
Chiều nay về lối cũ
Nhìn bóng nước không thành.

 

HỘI NGỘ

Chiều nay tôi lại gặp em
Bên hiên chờ đợi, nắng mềm cỏ hoa
Bao nhiêu ký ức nhạt nhòa
Tan thành mây khói phôi pha còn gì…!?

 

TRĂNG TẾT NGUYÊN TIÊU

Đêm nay trăng sáng lung linh
Gió mây thong thả mặc tình reo ca
Tình xuân cũng chớm nhạt nhòa
Hoa xuân nhẹ rũ cánh hoa phai tàn

Trăng vàng gác đỉnh non ngàn
Chuông xa vọng lại lời kinh thâm trầm
Gió mùa hòa với hư không
Nghe trong vang vọng nỗi lòng nhớ mong

Ai về nhặt ánh trăng thề
Cho vương chút lụy đợi chờ Nguyên tiêu
Mai này tình hẹn bao điều
Sau xuân hội ngộ, trọn lòng nhớ thương.

(Bài thơ được in trong cuốn sách “Tình khúc mùa xuân” – NXB Nghệ An năm 2023)

 

TÌNH KHÚC MÙA HẠ

Qua rồi một mùa xuân
Sen trong đầm trổ lá
Gió xôn xao mây hạ
Tàn tạ sắc hoa xuân

Em cũng nhẹ trong ngần
Trúc ngoài sân xanh biếc
Chiều đi ngang tiễn biệt
Cỏ úa lá xanh xao

Tiếng dế gáy đón chào
Mùa sang ngang thanh khiết
Còn bao điều tha thiết
Trong ánh mắt em thơ

Tôi vẫn thế mong chờ
Cành sen trong đầm nở
Cho hạ về bỡ ngỡ
Sắc phượng đỏ trường xưa

Nhớ em tà áo trắng
Dạ khúc một tình thơ
Bao nhiêu điều lưu luyến
Trong lưu bút mong chờ

Chào em mùa hạ chớm
Cho tình mãi thêm xanh
Mộng chờ bao hạ nữa
Mơ ước sớm mau thành.

18/3/2023
(Bài thơ được in trong cuốn sách “Tình khúc mùa hạ – NXB Nghệ An năm 2023)

Lưu Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: