30/09/23 – 02:09

MÃI MÃI MỘT MÙA THU
TRĂNG đêm thu sáng tỏa mọi miền
Đêm trăng rằm thúc dục lòng ta
Bóng in hình xen cánh hoa lồng
Thu trăng sáng ai treo đầu ngõ
ÔI thỏ ngọc khoe hình trăng sáng
Ngắm Hằng Nga vén mây xuống nhìn
Cuội ngồi đây nhìn ánh trăng soi
Trong lòng nhớ ngọc thỏ từng mơ ước.
30/9/2023
Phạm Viết Cảnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân