05/10/23 – 08:10

MÃI MÃI MỘT MÙA YÊU
Em có hay buổi đầu ta gặp gỡ
Anh lơ ngơ kéo vạt nắng ban chiều
Cài mái tóc nhung huyền in màu nhớ
Vương nụ cười chớm nở một mùa yêu.
Chiều giăng tím, cánh bằng lăng ê lệ
Ánh mắt nào khẽ chạm những vần thơ
Anh gom nhặt niềm thương trong mộng mị
Thả vào đêm chưa dám nghĩ bao giờ.
Em ngược đường, đi về nơi ước hẹn
Gặp mùa Thu, hỏi cơn gió mơ hồ
Lá vàng rơi tròng trành nghiêng phố nhỏ
Em dùng dằng, nhủ rằng cơn sóng xô.
Ngày anh đến, dìu em về đoạn vắng
Ru tình em hóa đá tự thuở nào
Thắp ngọn lửa miền cao nguyên rực nắng
Trái tim nồng thổn thức, lòng xuyến xao.
Tựa vai nhau qua bốn mùa thầm lặng
Ta đan tay gìn giữ tấm chân tình
Anh là biển vỗ về miền cát trắng
Em nắng hồng quyện hòa ánh bình minh.
Hải Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân