23/11/23 – 02:11

MÃI MONG
Học tập tốt con nhé
Bố mẹ cũng mệt rồi
Vai ướt đậm mồ hôi
Hãy trau dồi cái chữ.
Đừng bì trong quá khứ
Cầm cự sắn và khoai
Đói khổ lại kéo dài
Mót lúa rai ngoài rọng.
Thời gian trôi nhanh chóng
Bao kỳ vọng ở con
Bố mẹ cứ mỏi mòn
Tuổi son giờ cằn cỗi.
Sáng ra cho đến tối
Lặn lội để kiếm tiền
Tất cả đều ưu tiên
Mà chẳng hề phiền muộn.
Bố mẹ luôn mong muốn
Sóng cuồn cuộn vào lòng
Lo con học mau xong
Lưng còng cha đã mỏi.

Phan Hồng Phong
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân