22/11/23 – 03:11

MAI NÀY VỀ CHỐN ẤY
Em bây giờ đã cũ
Trong tim giấu nhớ thương
Cánh hoa xưa héo rũ
Đã tàn phai sắc hương
Ngày trôi qua chầm chậm
Nụ cười dần lãng quên
Con tim còn nhịp đập
Lẫn nỗi buồn không tên
Chiều nay hoa khế rụng
Trước sân nhà tả tơi
Lá trên cây rưng rức
Dưới trận mưa tơi bời
Bởi con tim ủy mị
Mặc người đời khen chê
Mai này qua bến khác
Thản nhiên trước đông về.

Minh Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân