22/11/23 – 10:11
MÃI NHỚ ƠN THẦY…!
(Kính tặng Nhà thơ – Nhà giáo Nguyễn Hữu Nghĩa)
Muội nhớ mãi những ngày đầu chập chững
Viết thơ tình còn ngập ngững chưa hay
Tình cờ gặp huynh trên Facebook này
Huynh luyện tập, muội hăng say chăm chỉ
Thương tình muội, huynh bỏ công rèn kĩ
Hãy vươn lên học chăm chỉ sớm tối
Đi công tác nhưng huynh về rất vội
Chỉ điểm sai còn mắc lỗi trong thơ.
Rồi từ đó muội tiến bộ bất ngờ!
Một trò yếu giờ trở nên có chí
Huynh nhiệt tình lo cho muội yêu quý
Mong muốn muội thành Thi sĩ có danh
Huynh lo toan còn khuyên nhủ dỗ dành
Muội chân thành rèn đủ các dạng thơ
Đến hôm nay, kết quả cũng bất ngờ
Muội trở thành một nàng Thơ hãnh diện
Dẫu mai này đường đời có vạn biến
Muội sẽ không quên thầm nguyện ơn thầy
Người hiền lành, lịch lãm và thơ hay
Ân đức thầy, em đây ghi nhớ mãi!
Quảng Ngãi, 20/11/2023
Yên Bình
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang