30/09/23 – 08:09

MÃI NHỚ
Trung thu anh gửi quà
Một bó hoa hồng nhỏ
Lời yêu thương gửi gió
Qua ngõ chiều hôm qua
Dẫu rằng ở cách xa
Chẳng quên cô gái nhỏ
Nụ hôn đầu ngày đó
Mãi theo cùng tháng năm
Trung thu xưa dưới trăng
Tay nắm đi khắp lối
Lời yêu thương trao vội
Em bối rối thẹn thùng.
Vẫn trong lòng nhớ nhung
Ngại ngùng chẳng dám nói
Thi thoảng lời thăm hỏi
Tim nhỏ nhói từng hồi
Chẳng sớm tối bên đời
Chỉ tim thôi, cất giữ
Người mãi nơi viễn xứ
Mối tình đầu chẳng phai.
Ngô Thị Mai

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân