20/01/24 – 07:01
Tác giả Nguyễn Văn Học
MÃI TRONG KỶ NIỆM
Một ngày ta đến Tây nguyên
Núi rừng xanh thẳm gắn liền nước mây
Thi huynh tỷ muội về đây
Cùng nhau ta sẽ dựng xây trang tình
Xem như cùng một gia đình
Vẽ nên bức hoạ đẹp xinh tuyệt vời
Dẫu rằng ở khắp mọi nơi
Cùng chung chí hướng rạng ngời núi sông
Người ơi! Có nhớ hay không?
Lòng ta luôn những ngóng trông đợi chờ
Tỏ bày bằng những lời thơ
Khắc ghi tạc dạ bao giờ cho phai
Cùng nhau xây đắp tương lai
Sông Quê còn đó ngày mai hẹn cùng
Nguyện lòng với một thủy chung
Trước sau giữ trọn tình trung một nhà
Ngọt ngào với những bài ca
Trai tài gái sắc đậm đà tình thương
Lòng ta luôn những vấn vương
Mãi trong kỷ niệm tỏ tường khắc ghi.
20/01/2024
Nguyễn Văn Học
Nguồn ảnh Đam Books
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân