28/09/23 – 02:09

MẠNH MẼ LÊN EM
Cuộc sống này đâu dễ phải không em,
Cũng nhiều lúc ta buồn phiền chán nản,
Cố bình tâm cũng đừng ngồi than vãn,
Quên ưu phiền thư giãn chút nha em.
Có những ngày đường khập khiễng chông chênh,
Hãy cười lên để tiếp thêm mạnh mẽ,
Lau khóe mắt ngước nhìn rồi bước tiếp,
Cảm nhận đời ta sẽ hạnh phúc hơn.
Cảm ơn đời dẫu chưa được thảnh thơi,
Ta hiện diện nơi đây ngồi nhìn ngắm,
Ta nâng niu phút giây lòng say đắm,
Nỗi buồn nào rồi cũng hóa mây trôi.
Sài Gòn ngày 28/9/2023
Kim Thoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân