Màu tím thủy chung – Thơ Ngô Thanh Tùng

18/10/23 – 03:10

Tác giả Ngô Thanh Tùng

 

MÀU TÍM THỦY CHUNG

Tím trời, tím núi, tím sông
Áo em màu tím nhưng hồng đợi mong
Em đây đã nguyện với lòng
Đợi người trở lại – bên sông ngồi chờ

Nhưng người mãi cứ làm ngơ
Đã quên ước hẹn em chờ trông chi
Về thôi đợi chẳng được gì
Em rồi còn phải ra đi lấy chồng

Sao ngồi đợi mãi bên sông
Hoàng hôn buông xuống đêm buồn em ơi
Không nên phó mặc cuộc đời
Đừng buồn để lệ tuôn rơi đôi dòng

Chẳng còn gì nữa mà mong
Người xưa giờ chắc trong lòng đổi thay
Khi đi hẹn ước giãi bày
Những lời mật ngọt em say ngất tình

Bây giờ biền biệt lặng thinh
Chẳng câu thăm hỏi dứt tình rồi sao
Thôi em hãy vẫy tay chào
Đừng chờ đợi nữa lao đao cuộc đời

Em giờ lòng cứ chơi vơi
Người nơi viễn xứ phương trời có hay
Em đây vẫn mãi hằng ngày
Buổi chiều ra đến sông đây ngồi chờ.

Ngô Thanh Tùng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: