20/10/23 – 03:10
MẸ LÀ DÂU TRƯỞNG
(Kính chúc các mẹ nhân ngày 20/10)
Mẹ là dâu trưởng trong nhà
Quán xuyến công việc ông bà giao cho
Từ việc nhỏ, tới công to
Mẹ bảo cũng dễ như trò nấu ăn
Em chồng nhỏ vẫn phải chăm
Mẹ chỉ cách sống đến năm lấy chồng
Chả mấy khi mẹ ngồi không
Tinh mơ đã thấy trên đồng cách xa
Dù vất vả, không kêu ca
Một tay lo liệu thật là đảm đang
Đông qua, là tới xuân sang
Giúp nhau gói bánh lại càng say mê
Trong năm giỗ Tết mấy bề
Vẹn toàn tất cả chẳng chê, điểm mười
Miệng luôn nở nụ cười tươi
Các cô, các chú, mọi người kính yêu
Đến lúc tuổi mẹ đã nhiều
Mẹ trao bổn phận mọi điều cho dâu
Công việc không can thiệp sâu
Để cho nó nhẹ, mái đầu bạc phơ.
Nguyễn Công Xuân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang