19/10/23 – 03:10

MẸ
Giếng khơi có lúc vơi đầy
Riêng tình của mẹ trước nay vẹn tròn
Mẹ che rợp mát đời con
Cho cơn giông nhẹ… lối mòn nhanh qua
Gập ghềnh con dốc gần xa
Chỉ cần bên mẹ đường là dễ đi…
Thu về thu vội mà chi
Mỗi ngày bên mẹ thầm thì mẹ ơi…
Con yêu mẹ nhất trên đời
Ước thời gian đứng… mẹ tôi không già…
19/10/2023

Lê An
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân