15/11/23 – 09:11

MEN TÌNH YÊU
Hôm nay lác đác mưa bay
Gió đông hiu hắt cả ngày thấu da
Nhớ người thôn nữ nơi xa
Lòng ta cảm thấy như là gần bên
Mưa hoài nước đã dâng lên
Em ơi…! Còn nhớ chớ quên lời này
Xa nhau cách trở bao ngày
Cách sông, cách suối có hay chăng là
Một lòng nhung nhớ trong ta
Vẫn luôn hoài tưởng để mà gặp nhau
Trông trời hãy tạnh mau mau
Nước ròng ta gặp ngày sau hẹn hò
Bể khơi đâu dễ khôn dò
Mênh mông nước xiết con đò khó sang
Ta đây nguyện một lòng vàng
Tình luôn đẹp mãi ngày càng khắc ghi
Anh là một phận nam nhi
Với lời chân thật ngại gì em ơi!
Cùng nhau ta nguyện xây đời
Xây dựng hạnh phúc tuyệt vời lắm thay
Men tình anh mãi đắm say
Hỡi người yêu dấu có hay chăng là
Trăm năm là cõi người ta
Nguyện cùng em mãi một nhà thủy chung.
09/11/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân