Mơ chút nắng – Thơ Lê Văn Trước

02/10/23 – 04:10

Tác giả Lê Văn Trước

 

MƠ CHÚT NẮNG

Tháng Mười về rong chơi trong cơn mưa
Mưa mù trời mưa che giấu lối về
Mưa rưng rưng nhắc nhớ mưa lê thê
Lá vẫn rơi trời chưa chớm vào đông

Mưa vẫn rơi suốt ngày đầu tháng mới
Mưa vẫn rơi khuất nẻo em đi về
Ngày chủ nhật che dù em đi lễ
Áo em vàng anh thương nhớ ngày xưa

Mưa tháng Mười có làm em ướt áo
Mưa tháng Mười anh ướt cả con tim
Ướt cả thơ anh trong ngày mưa lộng gió
Chuông thánh đường vang vọng giữa thinh không

Lang thang trong thơ tìm về chút nắng
Sưởi ấm em sưởi ấm anh đầu đông
Tình không vẹn như lời kinh khấn nguyện
Ta mơ gì một chút nắng hư không?.

02/10/2023

Lê Văn Trước

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: