22/11/23 – 08:11

MỘC CHÂU ĐI SƠN LA, ĐIỆN BIÊN
Từ Mộc Châu đến Sơn La
Đoàn ta đi đến ngã ba Cò Nòi
Địa điểm tập kết tuyệt vời
Chuẩn bị để đánh tơi bời giặc Tây
Các lực lượng đã qua đây
Cán bộ, chiến sĩ có đầy quyết tâm
Quân lương tập kết âm thầm
Giặc Tây khiếp sợ nên rầm ném bom
Hôm nay di tích vẫn còn
Đến thăm có chút lòng son dâng người
Anh hùng bất khuất tuyệt vời
Ngàn thu non nước đất trời thương yêu
Sơn La mảnh đất hùng kiêu
Nhà tù thời Pháp đã nhiều máu xương
Những người cách mạng kiên cường
Quyết tâm theo đuổi con đường đấu tranh
Đánh Tây Đuổi Nhật tung hoành
Để giành Đất nước tươi xanh muôn đời
Dù cho máu chảy đầu rơi
Những lời để lại là lời Nước non
Tấm thân gầy yếu héo hon
Máu đào luôn chảy trong con tim mình
Gông cùm xiềng xích nhục hình
Vẫn không nhụt chí, quên mình, trung kiên
Cây đào Tô Hiệu nhiều niên
Sắc hoa hồng thắm nhắc liền không quên
Bao nhiêu xương máu gọi tên
Đất này mãi mãi vững bền non sông!
Từ Sơn La tới Điện Biên
Núi rừng trùng điệp ngắm mà không quên
Tuyến đường xưa đã vang tên
Dân công chở gạo vượt lên bom đào
Pha Đin đèo dốc rất cao
Xe thồ ta vẫn băng vào chiến khu
Anh thồ gạo dưới bom thù
Chị cùng gánh gạo dưới mù mịt mây
Đạn bom Pháp thả xuống đây
Không ngăn được bước chân đầy quyết tâm
Pha Đin ngày ấy ầm ầm
Pha Đin nay tỏ mạch ngầm chiến công
Không còn bom đạn bão dông
Pha Đin giờ đẹp ửng hồng chân mây
Cựu binh nay tiến đến đây
Âm vang sông núi đong đầy yêu thương
Nhà sàn thấp thoáng trên nương
Lòng dân theo Đảng kiên cường dựng xây
Bản làng như phủ trong mây
Người vui trẩy hội về đây rất nhiều.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TÁC GIẢ:
Vũ Ngọc Chiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân