Mong chờ – Thơ Tùng Nguyễn

26/12/23 – 08:12

Tác giả Tùng Nguyễn

 

MONG CHỜ

Đồng xanh lúa hát rì rào
Vất vả đồng bào những giọt mồ hôi
Ruộng sâu nương lúa lưng đồi
Ngày đêm sớm tối gian lao bội phần

Nhìn đồng lúa rợp sắc xuân
Én sà nhạn quấn mà lòng thêm tươi
Nông dân cũng nở nụ cười
Chờ vụ tháng mười ấm rương lúa đầy

Quanh năm chỉ biết cấy cày
Dựa vào nương rẫy liệu lo cuộc đời
Được mất còn bởi ông trời
Trồng trợt chờ đợi muôn vàn âu lo.

Mong cho mưa thuận gió hòa
Không phụ công bỏ những ngày bón phân
Vụ đông lúa tốt trăm lần
Dân thôi lận đận muôn phần ấm no.

25/12/2023

Tùng Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: