22/11/23 – 02:11

MỘNG MỊ!
Mưa chi thấm ướt cõi lòng
Từng cơn buốt giá lặng trong tâm hồn
Phương xa đâu chút nắng hồng
Vương vào nỗi nhớ ai hong đôi bờ!
Thinh âm lưu luyến ngẩn ngơ
Tìm vào mộng mị giấc mơ địa đàng!
17/11/2023
Phan Thị Nguyệt

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân