18/10/23 – 03:10

MỘNG ƯỚC ĐÔI TA
Gặp mặt bây giờ đã thỏa trông
Say sưa mãn nguyện đẹp trong lòng
Ngại ngùng một thoáng trăng nhòm cổng
Thèn thẹn đôi khi gió động phòng
Khao khát đài hoa lòng cháy bỏng
Xốn xang bồng đảo dạ say nồng
Mê man đắm đuối vui hồn mộng
Sung sướng cùng em ý đã đồng.
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân