Mộng xưa – Thơ Bùi Tân

16/10/23 – 08:10

Tác giả Bùi Tân

 

MỘNG XƯA

Cơn mưa chiều thấu hiểu nỗi lòng ta
Lời vàng đá đậm đà còn đâu nữa
Bao kỷ niệm tháng ngày nồng hương lửa
Mà giờ đây lệ ứa, chẩy thành dòng…

Hai phương trời xa lạ bỗng đậm sâu
Thầm ước nguyện bắc cầu xây hạnh phúc
Lửa ân ái nồng nàn như thúc dục
Trỗi bừng lên nhạc khúc vẹn hương tình…

Nhưng ai ngờ người dẫm nát vườn trinh
Bỏ bến cũ, người sang thuyền tình mới
Vầng trăng nhỏ giờ chia xa vời vợi
Lời thủy chung vàng đá đã dần vơi…

Nhắc chuyện tình sao bạc bẽo tựa vôi
Nhìn lá rụng bồi hồi lòng luyến nhớ
Mộng đã vỡ mà duyên còn trăn trở
Ánh hồng yêu tran chứa mãi kiếp này…

Dư lệ buồn xin gửi tới vòm mây
Buông sầu lụy, vương sầu chân người bước
Dẫu ngày tháng trên nẻo đường xuôi ngược
Cầu nguyệt tơ thả phước bến tương phùng…

Giải tơ sầu thắt chặt nỗi niềm chung
Cùng san sẻ buồn vui trong cuộc sống
Xây hạnh phúc tháng ngày ta chung mộng
Thỏa hương yêu vườn tiên cảnh sớm chiều…!

Việt Trì, 16/10/2023

Bùi Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: