14/10/23 – 03:10

MỘT BÊN
(Câu khoán mượn…)
GỌI gửi mãi đi vào trong gió
HOÀI cái tên vò võ bao ngày
CHẲNG hề biết được đổi thay
THẤY trong mình đã dày công kiếm tìm
NGƯỜI có hiểu con tim đầy nhớ
THƯA dần đi nhắc nhở nơi lòng
TỦI vì chỉ ước cầu mong
THÂN ta hết khổ với dòng tháng năm
BẬT đứng dậy không nằm im nữa
KHÓC thật nhiều lệ tựa như mưa
ĐỰNG vào nơi túi không thừa
VỪA cho nhau đủ mình chưa cùng nhà
MẤY lần hẹn thiết tha không đến
XÔ đựng khi nước bện dư thừa
“GỌI HOÀI CHẲNG THẤY NGƯỜI THƯA
TỦI THÂN BẬT KHÓC ĐỰNG VỪA MẤY XÔ.”
Byn… 19/3/2023
Lê Đình Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân