19/12/23 – 04:12

MỘT CUNG
Một cung
mặn ý tận cùng
Đưa về cõi nhớ
điệp trùng lá hương.!
Quá thương
vạn nẻo thiên đường
Vấn vương ôm níu
đoạn trường thi đây.!
Tự tình
ghép kiếp cỏ cây
Vầng mây uốn lượn
gió say nồng nàn.!
Mơ em
với cả địa đàng
Muộn màng tắt lịm
sương hàn bóng tan.!
Nhìn nhau
ánh mắt vinh quang
Cung thơ truyền kiếp
mở toang cánh lòng.!
Về đây
ôm mộng tuyết đông
Chu du khắp nẻo
tình xa… cõi gần.!
Jimmy Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân