Một đêm thu – Thơ Bùi Nhân Quý

22/09/23 – 09:09

Tác giả Bùi Nhân Quý

 

MỘT ĐÊM THU

Trăng vẫn tròn đây ánh mơ màng
Gió tà lả lướt khúc miên man
Bờ cây ngọn lá đu đưa nhịp
Ru cả không gian những điệu vàng

Ngọt dịu hương nhài thấm đẫm đêm
Thu tràn sắc lạ lẫn điều  quen
Như hình những trước vào khuya muộn
Tay ngọc bên thềm tiếng dội lên

Khe cửa hàng cau đã thật già
Dõi nhìn mỗi độ bóng câu qua
Khói sương tóc liễu chừng nghiêng ngả
Bóng nhạn từ lâu thoáng nhập nhòa 

Buột nắp thời gian rượu hả hơi
Tình thu chẳng dậy nổi men đời
Thinh không mấy dải mây vời vợi
Ai có cùng ai khóc lẻ loi.

Hà Nội 12/9/2023

Bùi Nhân Quý

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: