21/10/23 – 02:10

MỘT NGÀY ĐIỀN DÃ MIỀN TÂY
Chuyến công tác miền Tây tháng trước
Đến miệt vườn sông nước Cửu Long
Mùa mưa nước nổi bềnh bồng
Một ngày trải nghiệm lội đồng xem sao.
Chiếc ba lá đã bao trọn gói
Đưa ta về chợ nổi Cái Răng
Xuồng ghe xuôi ngược dềnh dang
Của ngon vật lạ rộn ràng bán mua.
Sóc chàm (*) chấm mắm chua nếm thử
Thêm vài em vũ nữ chân dài (**)
Ngồi xuồng xị đế lai rai
Dạt dào cảm xúc rày mai khó tìm!
Quá giang ghé vườn chim cồn bãi
Cù lao xanh cây trái gọi mời
Lục bình hoa tím nổi trôi
Lênh đênh sông nước anh ngồi trông theo!
Thuyền về bến mái chèo em gác
Phút chia tay man mác chiều tà
Khăn rằn, chiếc áo bà ba
Mắt nai bịn rịn, anh đà ngất ngây!
Chào giã biệt miền Tây nước nổi
Cái bắt tay bối rối lạ thường
Mơ hồ một thoáng vấn vương
Mùa sau anh đến miệt vườn thăm em!
Hà Nội, 15/10/2023
* Sóc chàm – tiếng lóng ám chỉ món thịt chuột đồng. Theo lời cô gái chèo xuồng, do vào mùa nước nổi, đồng ngập nước nên chuột leo lên trú trên các cây chàm nên được gọi nôm na là sóc chàm.
Phan Ngọc Thạch

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân