17/10/23 – 08:10

MỘT NỬA…
Em buông một nửa nụ cười
Để cho một nứa tim tôi bàng hoàng
Thu còn một nửa thời gian
Nửa kia chắc đã phai tàn gió đông
Đêm trường đắp nửa chăn bông
Chông chênh một nửa ai chừng đợi ai
Thao thức một nửa đêm dài
Vầng trăng một nửa u hoài nửa kia
Bao giờ một nửa quay về
Ta tròn hai nửa hẹn thề chung đôi…
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân