18/10/23 – 10:10

MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG
Định Quán đang dần phủ bóng đêm
Ngoài kia phố thị đã chong đèn
Người qua chuyển hướng chân hòa điệu
Kẻ lại xoay mình bước nhảy êm
Gió nhẹ chiều lam gần lối nhỏ
Mây vương tối sẫm cạnh hiên thềm
Hàng cây lặng lẽ buồn soi dáng
Chợt thoáng nghe sầu trĩu nặng thêm.
Lê Hữu Phước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân