28/10/23 – 09:10

MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG
Chiều ngồi xem tiểu thuyết
Đã lâu rồi không xem
Bỗng đâu thành ủy mị
Tự dưng thốt lời khen…!
Trời cứ mưa ào ạt
Sấm rền ngoài bến sông
Nhấp ngụm trà sen nguội
Ngày mai lại cuối tuần…
Ngẫm chi bao tàn úa
Hoài công tả nỗi sầu
Đường đời muôn vạn nẻo
Người đi về nơi đâu…?
Đếm đủ ngàn câu chuyện
Hỉ nộ rồi xót xa
Chắc mình không giả tạo
Nên buồn vui thật thà…
Câu từ thường mê hoặc
Chân thành lẫn dối gian
Trong cõi trần dâu bể
Mấy ai khổ vì thương…?!
Chiều 27/10/2023
Võ Hồng Hải

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân