27/10/23 – 04:10

MỘT THOÁNG ĐÔNG VỀ
Gió mùa đông bắc tràn về
Mưa dầm trỗi khúc lê thê thật buồn
Hàng cây rũ rượi tủi hờn
Bầu trời như cũng tối hơn mỗi ngày
Lá vàng cố níu cành cây
Bơ vơ tiếng vạc kêu bầy xao xao
Nghe lòng hụt hẫng nao nao
Mong manh ngọn gió len vào con tìm
Nhớ mùa đông ấy lặng im
Chia tay bạn hỡi biết tìm nơi đâu…
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân