13/10/23 – 08:10

MỘT THUỞ YÊU NGƯỜI
Em yêu con phố lá vàng bay
Yêu những con sông nắng trải đầy
Yêu chú bướm vàng chao cánh mỏng
Mơ màng trong gió bóng hoa lay
Thuở ấy tình nồng trong mắt say
Đầy ắp trong tim giọt mật đầy
Bồng bềnh theo gió hồn phiêu lãng
Giữa ánh chiều vàng muôn sắc bay
Còn nhớ hôm nào tay nắm tay
Không gian chùng lắng giữa nơi này
Nụ hôn nồng cháy cho lòng đắm
Tình nồng cho mắt biếc thêm say
Dạ lý thơm hương tỏa ngát đầy
Cảm xúc dâng trào tim ngất ngây
Có đôi chim nhỏ sau vườn hót
Một khúc tình ca giữa chiều nay
Xin gửi về em những áng mây
Chở cả yêu thương những tháng ngày
Tơ hồng kết chặt duyên đôi lứa
Mãi mãi ngàn năm chẳng đổi thay…
12/10/2023
Nắng Thủy Tinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân