24/11/23 – 09:11

MỘT VÀ HAI
HAI vai gánh MỘT nỗi lòng
MỘT thân chèo chống HAI dòng đục, trong
MỘT lầm, HAI lỡ long đong
Biết đâu MỘT mặt, HAI lòng mà lui
MỘT buồn gắng đổi HAI vui
Tiếc là MỘT tiến HAI lùi mãi thôi
MỘT vung đem úp HAI nồi
MỘT cơn cuồng bão tách đôi HAI đường
Dãi dầu MỘT nắng HAI sương
Vẫn HAI ngả rẽ, đoạn trường MỘT thân
MỘT đêm thức giấc HAI lần
Bước lầm MỘT bước HAI chân rã rời
Đã từng HAI kẻ MỘT nơi
Sao đành MỘT giọng, HAI lời dối nhau?
MỘT đi, cách biệt HAI đầu
Sông đời MỘT đoạn, nông sâu HAI vùng
Bản đàn MỘT phím HAI cung
MỘT thương, HAI hận ngân cùng nỗi đau
HAI tay nâng MỘT chén sầu
MỘT vần gửi trọn HAI câu thơ buồn.
Hoàng Anh Dũng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân