
MƯA CHIỀU
Chiều cuối đông một cơn mưa xối xả
Ngọn gió lùa làm nghiêng ngả hàng cây
Lá khô rơi bay đầy trên khắp lối
Buổi chiều tà bóng tối đã vây quanh
Bên khung cửa một bóng hồng hiu quạnh
Trông vững vàng nhưng yếu đuối mong manh
Vẫn cố giữ vẽ lạnh lùng mạnh mẽ
Như gốc mai già lặng lẽ bên hiên
Phơi nắng hạ, tắm mưa dầm, gió rét
Vẫn ung dung chờ đợi tiết xuân sang
Cây lại xanh nảy lộc kết hoa vàng
Chào đón mùa xuân với nồng nàn hạnh phúc
Cùng những lời ngọt ngào thiết tha chúc tụng
Phúc như đông hải trẻ mãi không già
Nhưng sự thật xót xa khi nhìn ngoảnh lại
Vạt nắng cuối chiều dần nhạt phía trời tây.
06/ 01/2024
Nguyễn Hoàng Mai
