09/10/23 – 01:10

MƯA CHIỀU XA QUÊ
Tháng Mười trời vẫn mưa dai
Mùa khô đến chậm kéo dài sang đông
Mai vườn lấp ló trổ bông
Làm người xa xứ trong lòng buồn ghê
Mưa chiều ngập cả lối về
Lòng ai nặng trĩu nhớ quê nhớ nhà
Cuộc đời mãi cứ đi xa
Ngày sau không biết sẽ là về đâu
Trẻ trai bươn chải làm giàu
Già ngồi nhớ thuở chăn trâu chăn bò
Bạn bè khắp chốn nơi mô
Nhớ sao mấy bạn học trò ngày xưa
Nhớ ngày cơm muối cơm dưa
Mẹ cha lam lũ chiêm mùa đói no
Nhớ sao lời mẹ dặn dò
Ngày ba tháng Tám chia cho thật đều
Mưa dầm nặng hạt bao nhiêu
Nỗi buồn rớt xuống buổi chiều xa quê
Bao chàng trai nghệ ra đi
Nhớ rồi lại nhớ đường về xa xăm.
Chiều Đồng Nai mưa buồn 27/11/2022

Nguyễn Văn Sửu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân