29/09/23 – 08:09

MƯA ĐÊM
Chiều nay đi trên phố
Chân bước vội hàng hiên
Cơn mưa vừa tối mắt
Gió đang gào triền miên
Đôi má mưa ướt lạnh
Đành trú mưa bên thềm
Chợt nhớ miền ký ức
Anh đón xuống tàu đêm
Hà Nội mùa thu cuối
Mưa tối mắt gió nghiền.
Hai đứa đành chịu ướt
Kỷ niệm ngày khó quên
Khi cuộc đời không êm
Em nhớ miền ký ức
Đó nỗi lòng chân thật
Hạt mưa đời dịu êm.
28/9/2023
Tống Thị Hòa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân