16/11/23 – 02:11

MÙA ĐÔNG BÊN EM
Anh muốn gửi chút hương mùa đông bắc
Để cho em hiểu cảm giác mùa Đông
Đêm nằm buồn trong nỗi niềm nhớ mong
Cơn gió lạnh rơi sương chiều giá buốt
Anh muốn gửi chút hương tình trong suốt
Để chúng mình ghi nhớ kỷ niệm xưa
Đi bên nhau trong suốt buổi chiều mưa
Khoác chiếc áo choàng đôi vai gầy nhỏ
Xa khoảng cách mong những gì mình có
Bắc vào Đông… Nam mùa nóng chiều mưa
Nhưng tình yêu vẫn thắm đượm chẳng vừa
Bao cảm xúc ngập tràn như con sóng
Trời Hà Nội sướng mờ đang phủ bóng
Chút heo may anh gửi cùng gió đông
Hương ngọt ngào đằm thắm đượm men nồng
Muốn gửi trọn giấc mơ chiều giá lạnh
Em hãy nghĩ như khi anh ngồi cạnh
Vượt thời gian dù khoảng cách gần xa
Vẫn một lòng chung thủy tình đôi ta
Đêm ấm áp trong vòng tay xiết chặt
Chút Thu cuối đêm buồn ngồi góp nhặt
Từng giọt thương sợi nhớ ở trong lòng
Gió mùa về trong nỗi nhớ ngóng trông
Mang ấm áp từ miền trong trở lại
Ta mong muốn cuộc sống như hiện tại
Lòng khát khao ấp ủ mãi yêu thương
Để trong lòng mang nỗi nhớ vấn vương
Niềm ao ước những đêm trường đằm thắm
Anh muốn gửi cho em hương tình ấm
Nắng quện hòa vào thấm rét chiều Đông
Đón em về khoác chiếc áo len hồng
Đêm giá lạnh trong vòng tay hạnh phúc.
Ngày 07/11/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân