29/11/23 – 10:11

MÙA ĐÔNG GIÁ BĂNG
Trời đông về bỗng dưng thấy lạnh
Gió hiu hiu se sắt buốt vào da
Chợt thấy buồn nhớ đến người xa
Ở phương trời, có lạnh lắm không
Nỗi bâng khuâng, chạnh lòng da diết
Đông sang rồi nỗi niềm tha thiết
Nhớ không anh, lời yêu dịu ngọt
Hai tâm hồn hòa quyện vào nhau
Mưa bay lất phất, lạnh buốt tim
Đêm đông dài sầu thương xa ngái
Hoảng hoải lòng tình thêm nhớ mãi
Biết bao giờ ta lại găp nhau
Khoảnh khắc buồn ngày dài tơ tưởng
Thoáng qua mau đông đi xuân đến
Bắt nhịp cầu tình đẹp đôi bên
Quyện vào lòng hạnh phúc lương duyên
Để đêm đông không còn giá băng
Ấm áp tình hồng say đắm miên mang
Tay trong tay hơi ấm nồng nàn
Giấc mộng say, đẹp mãi cuộc đời.
29/11/2023

Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân