Mùa đông không lạnh – Thơ Đỗ Hồng Tâm

02/11/23 – 09:11

Tác giả Đỗ Hồng Tâm

 

MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH

Mùa đông này không còn lạnh đâu em
Bởi có anh em không còn buồn nữa
Trái tim anh sẽ giống như ngọn lửa
Cháy hết mình sưởi ấm trái tim em

Mùa đông này sẽ không lạnh đâu em
Khi ngoài kia đã nghe trời trở gió
Khi cái lạnh đã rập rình gõ cửa
Vòng tay anh sẽ ôm trọn tình em

Mùa đông này không lạnh nữa đâu em
Nụ hôn trao em tình yêu nồng ấm
Mùa đông về em không còn trống vắng
Bờ vai anh xin em hãy tựa kề.

02/11/2023

Đỗ Hồng Tâm

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: