21/10/23 – 01:10

MÙA ĐÔNG
Mùa đông kéo anh sát gần em
Kéo hai trái tim cùng nhịp điệu
Hơi ấm tình yêu không cần chăn chiếu
Quyện hương đêm diệu kỳ
Mùa đông hâm nóng tuổi hàn vi
Thời gian nhén nhom từng đốm lửa
Hơi thở quyện nhau thành nỗi nhớ
Cất ủ niềm riêng
Mùa đông áo em màu nâu quen
Bậc thềm dấu chân em niềm tin để lại
Anh thăm thẳm phía chân trời xa ngái
Thấy tình em rất gần
Mùa đông này hẹn trọn mấy đông sang
Ta sưởi ấm trong nhau bằng nụ cười bợ ngỡ
Vòng tay khép tròn thành cánh hoa khép mở
Nở thắm màu thủy chung!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân