Mùa giáng sinh buồn – Thơ Nguyễn Nam

22/12/23 – 10:12

Tác giả Nguyễn Nam

MÙA GIÁNG SINH BUỒN

Đã qua ngày tháng xa rồi
Nỗi buồn Ta để trượt trôi theo người
Gió ngừng hoa bỗng nở tươi
Chờ người trở lại tiếng cười vọng vang

Tháng ngày tôi phải xa nàng
Nhớ người hát khúc ca vang lễ đường
Ngắm nhìn ánh mắt tôi thương
Cùng bao kỷ niệm ngôi trường bên sông

Em sang cái tuổi lấy chồng
Anh về soạn lễ sang sông đón nàng
Chiều về chuông đổ ngân vang
Lần tìm ánh mắt mơ màng xa xăm

Ước mong mộng đẹp trăng rằm
Để rồi chờ đợi tháng năm mỏi mòn
Má hồng in đậm dấu son
Dòng sông ngừng chảy em còn yêu anh

Đến nay duyên phận chẳng thành
Giáo đường vắng bóng người anh đợi chờ
Nỗi buồn gửi trọn hồn thơ
Mùa Noel đến bóng mờ còn đâu

Mang theo giấc mộng u sầu
Bao lời ước nguyện đứng sau thánh đường
Dẫu lòng còn nhớ vấn vương
Tình yêu gửi lại ngôi trường bên sông

Ngày em cất bước lấy chồng
Dòng sông bỗng nổi cơn giông bão lòng.

Ngày 21/12/2023

Nguyễn Nam

 

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: