04/11/23 – 10:11

MÙA HOA SỮA Ở HOẰNG CHÂU
Mỗi độ thu về, hương hoa sữa
Dịu dàng tỏa ngát khắp đường thôn
Lòng lại ngùi trôi về dĩ vãng
Cái thuở dại khờ thương mến thương.
Thuở ấy hai ta vẫn hẹn nhau
Dạo bước trong làng suốt canh thâu
Lắng nghe trong gió mùi hương sữa
Thơm cả bờ môi, khắp mái đầu
Hoa chẳng có men mà say mãi
Lâng lâng năm tháng tuổi xuân thì
Hoằng Châu thuở ấy bao hoa nở
Lòng anh cũng bấy nỗi mê ly…
Nhưng có ai ngờ thu năm ấy
Em ra thành phố chẳng về nhà
Hoa nở chỉ mình anh đứng ngóng
Cây tủi, người buồn, hương xót xa
Năm này thu đến, hoa lại nở
Em đã làm dâu xứ khác rồi
Quê chồng em có nghe hương sữa
Thầm thì đang kể chuyện xa xôi…
Trần Đức Tuấn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân