16/10/23 – 02:10

MƯA LẠNH VÀO ĐÔNG
(Song Ngũ Lục Bát)
Từng cơn mưa rả rích
Mây mù mịt bủa giăng
Mây đen khuất cả cung Hằng
Không còn thấy được ánh trăng lưng trời
Hướng nhìn nơi xa thẳm
Một màu xám vờn lan
Từ ly cách biệt muôn ngàn
Câu thề hứa hẹn giờ tan mất rồi
Sầu lên ngôi mỗi tối
Ai bước vội qua cầu
Cung tình dạo khúc mùa ngâu
Buồn cho kẻ ở giang đầu đợi mong
Chợt nghe lòng lạnh giá
Chôn kín cả trời yêu
Làm sao níu chậm bóng chiều
Lưu hoài kỷ niệm hồn phiêu ấm nồng
Chớm vào đông rồi đó!
Kia dáng nhỏ bên thềm
Mi sầu ngấn lệ nhiều thêm
Nhấm từng vị mặn môi mềm héo hon.
Lê Hữu Phước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân