03/10/23 – 03:10

MƯA NẮNG CÓ CHUNG ĐƯỜNG
Bên đời nhìn mưa tuôn
Giọt rơi chậm lăn buồn
Tiếng lá ruông xào xạc
Nhạc lòng hay lệ buông
Chung trà khơi ấm lạnh
Đắng nhạt ai tỏ tường
Mưa ngoài trời sương trở
Khúc trầm buồn ẩm ương!
Buồn đi vào nỗi nhớ
Mộng mơ tóc xanh thơm
Ngọt hương lài duyên lắm
Bờ vai mềm mại hơn
Tóc em xanh đại dương
Tôi nhuốm màu sương khói
Gió về ngang quên gội
Mùi hương thừa lãng du
Tôi vạn ngày rong duỗi
Em song cửa ngục tù!
Bầu trời cao chia nắng
Mưa nghiêng cả về tôi
Giọt nhớ có chia đôi.!
02/10/2023
Trần Thị Thu Thủy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân