23/11/23 – 03:11

MÙA NÀY HOA KHẾ RỤNG
Mùa nay hoa khế rụng
Mắt ai buồn rưng rưng
Ta về gom hết khế
Đốt quẳng vào không trung
Khói đốt đồng bay bay
Mắt em buồn cay cay
Lòng người sao trắc trở
Để thu về heo may
Bấm đốt ngón tay ta tính ngày
Vàng con mắt đỏ những cơn say
Gom hết tình thư vào mê trận
Nổi lửa thinh không nhớ quắt quay
Chơi vơi… chơi vơi bông khế rụng sau hè
Thu vàng lộng lẫy nón lá che
Đã mấy mùa yêu vô cùng tận
Thu đã ngập lòng nhớ tiếng ve
Mùa này hoa khế rụng
Ta nhặt chút tình nồng
Gom vào hồ thu mắt
Trong một chiều mênh mông…
Tống Thu Ngân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân