Mùa nhớ – Thơ Trương Thị Hoa Lài

29/09/23 – 09:09

Tác giả Trương Thị Hoa Lài

 

MÙA NHỚ

Sáng ảm đạm mây mù giăng lối
Từng đàn chim rất vội bay đi
Nghe như có tiếng thầm thì
Thu về qua ngõ ướt mi nét buồn.

Chạnh lòng chi trời tuôn nước mắt
Lá vàng rơi héo hắt chờ mong
Em ngồi dệt nhớ bên song
Trải bày ký ức theo dòng thời gian…

Anh trao em muộn màng câu hát
Những lời yêu dào dạt con tim
Thương anh đủ bấy nhiêu tình
Thu thay áo mới cho mình xốn xang

Mùa đỏng đảnh nhuộm vàng con phố
Giấc mơ xưa cứ ngỡ hôm qua
Dìu nhau lối nhỏ nhạt nhoà
Trinh nguyên trời đất giao thoa thủa nào!

Có nỗi nhớ cồn cào gan ruột
Con tim yêu giá buốt hẹn thề
Chờ đông lảng bảng tái tê
Nụ hoa tím biếc phu thê chung tình

Mùa thu ơi cho mình nhắn nhủ
Đợi chờ nhau vừa đủ duyên lành
Gửi theo sợi gió mong manh
Nụ hôn dịu ngọt… buông mành chờ đêm!

Một chút xa bên thềm ngóng đợi
Người sẽ về diệu vợi vòng tay
Đã quen với những tháng ngày
Bên nhau đôi lứa đắm say ru tình!

28/9

Trương Thị Hoa Lài

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: