30/09/23 – 02:09

MÙA SEN NỞ
Em có về với tháng Tám cùng anh?
Sài Gòn giờ đã vào mùa sen nở
Những cánh thắm nhuỵ hoa vàng bỡ ngỡ
Gió lộng mặt hồ ngan ngát hương đưa.
Mảnh trăng treo cơn mưa vắng giữa mùa
Kỷ niệm vẫn đầy vơi ngày trở gió
Đêm lao xao hương thầm như muốn ngỏ
Em có về mùa sen nở không em?
Để tháng năm nỗi nhớ cứ khát thèm
Muốn gửi vào mùa sen thêm niềm nhớ
Quện hương tình ấp ủ vào giấc mơ
Để mỏi mòn kéo lại cả một mùa
Sen tháng Chín màu đã úa già nua
Bao kỷ niệm gửi trọn vào chiếc lá
Như muốn níu bước chân người khách lạ
Chút heo may nắng chiều tỏa vàng thưa
Nỗi nhớ người như cơn gió nhẹ đưa
Dù biết nắng vàng phai người vẫn đợi
Thu dịu dàng trong niềm nhớ chơi vơi
Nên trót lỡ mùa sen nở xa rồi
Giấc mộng tình đành lỡ bỏ qua thôi
Chờ em về ta dệt lại mùa thương…!
Ngày 30/9/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân