24/11/23 – 09:11

MÙA TẠ ƠN
Tạ ơn
Nắng gió địa đàng
Mộng vàng giấc ngủ
nồng nàn bên em!
Trời đêm
trăng rọi cánh rèm
Có em thơ thẩn
đợi chờ tin xa!
Mắt vươn
tinh thủy ngọc ngà
Thật thà nét bút
mặn mà ý thơ!
Tình nhau
biết mấy đợi chờ
Xa bờ đôi ngả
vọng hoài cố nhân!?
Đường chân
sỏi đá bụi trần
Trầm thân mệt mỏi
bút tà áng thơ!
Trăng trong
trăng ngả đỉnh mờ
Núi… về dĩ vãng
hững hờ tình đau.!
Sinh ly
lệ thấm nhiệm mầu
Qua cầu trần thế
nảo sầu xót xa!
Gót sa
chân lí la đà
Cây đa tình… trái
hồng hào tạ ơn.!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân