25/09/23 – 10:09

MÙA THU LẠI VỀ
Thu lại về chỉ gieo nỗi nhớ thương
Vào tháng Tám, mẹ lên đường tiên cảnh
Một năm đã ngôi nhà luôn hiu quạnh
Người ra đi mang cả ánh dương hồng.
Thu lại về cố nuốt lệ vào trong
Nén hương thắp mà nghẹn lòng gọi khẽ
Nhìn di ảnh miệng thầm kêu tiếng mẹ
Kỷ niệm xưa những vui vẻ qua rồi.
Thu lại về càng gợn nỗi buồn thôi
Còn đâu nữa mẹ nào ngồi ăn bánh
Cùng con cháu tiếng đùa cười lanh lãnh
Tết Trung thu vui hưởng ánh trăng rằm.
Thu lại về mới đấy lại tròn năm
Nay cúng mẹ sao lặng thầm nức nở
Cố khuây khỏa mong phai dần nỗi nhớ
Nhưng bóng người vẫn mãi ở tim con…

Khoa Nha Trang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân