10/10/23 – 04:10

MƯA THU NHỚ MẸ
Thu buồn mưa lũ gian nan
Lút ngập đường làng tràn cả bờ đê
Nao lòng tôi nhớ về quê
Nhớ con nốc thúng nan tre mái chèo
Nhớ sao nhớ lắm mẹ yêu
Đêm ngày quần quật mạn chiều khói lam
Quê nghèo vất vả gian nan
Mẹ tôi khổ gấp ngàn lần quê tôi
Mưa buồn nhớ lắm mẹ ơi
Nhưng đâu còn nữa trên đời mẹ yêu
Tảo tần vất vả đủ điều
Mồ hôi gạt trán bao nhiêu mặn mòi
Hy sinh suốt cả cuộc đời
Mẹ không nản chí không lời kêu than
Chồng thì đau yếu gian nan
Con thì nheo nhóc cơ hàn mẹ tôi
Mưa buồn rả rích ngẫm đời
Sao không nghį đến người sinh ra mình
Thiên duyên tạo hóa xoay vẫn
Nay không còn mę lòng mình quặn đau.
Măng Đen, 09/10/2023
Trần Đình Chiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân