02/10/23 – 02:10

MÙA THU SANG LÁ VÀNG RƠI RỤNG
Thu này đã sắp tàn phai
Mà ta cảm thấy nhớ ai chạnh lòng
Xa nhau ta nhớ ta mong
Nhớ bao kỷ niệm ở trong đôi mình
Mùa thu thắm nặng nghĩa tình
Trăng vàng tỏa sáng in hình hai ta
Mùa thu chuẩn bị đi xa
Vàng rơi chiếc lá mây là là bay
Chuyển mùa trở ngọn gió may
Thu ơi! Ta nhớ những ngày đã qua
Còn đâu với những sắc hoa
Chẳng còn ong bướm là đà đâu đây
Thu tàn ủ rũ cỏ cây
Cho ta vơi nặng thêm đầy nhớ nhung
Thu ơi! Thu hãy đợi cùng
Để ta chuẩn bị đi chung một đường
Ta về thăm lại người thương
Cùng nhau xây dựng tơ vương quê mình
Trước sau thắm nặng nghĩa tình
Cùng nhau xây dựng gia đình đẹp hơn.
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân