04/10/23 – 03:10

MÙA THU THEO CHÂN EM
Em dẫn thu đi dạo quanh thành phố
Thẹn thùng chi sao ửng đỏ sắc bàng?
Gửi gắm gì trong hương sữa xốn xang?
Đón mừng ai mà trải vàng lụa nắng?
Em mời thu ghé sang thăm biển vắng
Nghe sóng ru cát trắng khúc bạc đầu
Ngắm trời trong chao liệng cánh hải âu
Pha làn nước chuyển màu thu quyến rũ
Em rước thu lên đỉnh cao sương phủ
Vén màn mây chiêu dụ ánh bình minh
Núi vươn vai theo vầng sáng hiện hình
Sông thức giấc uốn mình khoe lấp lánh
Thu tỏa sắc cõi trần như tiên cảnh
Em nhoẻn cười hoang lạnh hóa nồng say
Hoàng hôn anh loang tia sáng ban ngày
Lòng khép kín bỗng lung lay hé mở
Em cùng thu đưa anh sang miền nhớ
Thu dịu dàng, em rạng rỡ xinh tươi
Theo bước em, thu rộn rã tiếng cười
Chầm chậm lại rong chơi cùng anh nhé
Nhờ heo may trao tiếng lòng thỏ thẻ
Thu sang mùa ta vẫn sẽ bên nhau.
Hoàng Anh Dũng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân