20/11/23 – 09:11

MƯA THU
Mình ngồi ngắm hạt mưa rơi nhè nhẹ
Đưa bàn tay lùa khe khẽ bức rèm
Mở máy tìm dòng tin nhắn của em
Lòng phấn khởi mỗi khi xem hình bé
Tóc đen tuyền da dẻ thật trắng tươi
Nhìn cái miệng nở nụ cười duyên thế
Giờ muốn gặp đâu phải là chuyện dễ
Bởi tại ta đã về trễ tháng mười
Ngày xưa ấy tuổi đôi mươi ước nguyện
Bên nhau cùng uyển chuyển bước chân đi
Tựa bờ vai rồi to nhỏ thầm thì
Những kỷ niệm mọi khi còn lưu luyến
Đến giờ đây vẫn xao xuyến trong lòng
Bao công việc nay làm xong được nghỉ
Tay cầm bút thử làm chàng thi sĩ
Tặng bạn bè tri kỷ mãi hoài mong
Nên rảnh rỗi nghĩ đôi dòng vội viết
Chuyện cuộc đời thật da diết yêu thương
Gửi người xưa cùng chung một mái trường
Mà từ nhỏ đã xa quê biền biệt.
17/11/2023
Duy Hoàng Duy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân