29/09/23 – 08:09

MƯA THU
Vạt thu vàng nắng thả rơi
Tầng mây rũ vệt chơi vơi lá vàng
Chùnh chình gió hạ ngỡ ngàng
Đàn chim vội vã từng đàn vẽ tô
Sấm vang tia chớp bất ngờ
Hàng cây già cỗi trơ vơ rùng mình…
Oằn cong chới với tay vin
Cơn mưa thấm lạnh vô tình buốt da
Cánh chuồn run rẩy là đà
Tiếng ve gãy khúc giọng ca não nề
Cơn mưa tháng chín chợt về
Lặng thầm vị đắng cà phê môi mềm
Băn khoăn vất nửa màn đêm
Ẩn vào khoảng trống trốn tìm gây mơ
Bỗng đâu nhịp lạc vần thơ
Linh hồn lưu giữ ả khờ ngô nghê.
29/9/2023
Hoa Thạch Thảo
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân